Kinh ngạc trước những kỷ lục sinh con của các bà mẹ "mắn đẻ"
Sue Radford, 37 tuổi, vừa sinh con thứ 16, Casper, chỉ sau 16 phút chuyển dạ. Bà mẹ này đã có 9 con trai và 7 con gái kể từ khi sinh con đầu lòng ở tuổi 14. Danh sách các con của họ bao gồm: Chris (23), Sophie (18), Chloe (17), Jack (15), Daniel (13), Luke (11), Millie (10), Katie (9), James (8), Ellie (7), Aimee (6), Josh (4), Max (3), Tilly May (2), Oscar (1), và Casper (1 tháng). Dù đã có một gia đình đông con, Sue vẫn mong muốn có thêm con. Cặp vợ chồng hiện sống ở Morecambe, Lancashire, tự lo cho chi phí nuôi con mà không cần trợ cấp xã hội, trong một ngôi nhà 9 phòng.
Ngôi nhà cũ là nhà xã hội có máy rửa bát lớn và tủ lạnh khổng lồ để chứa thực phẩm cho gia đình đông đúc. Mỗi tuần, cặp vợ chồng chi khoảng 250 bảng Anh (hơn 8 triệu đồng) cho thực phẩm, tiêu thụ 3 ổ bánh mỳ, 2 hộp ngũ cốc và 10 lít sữa mỗi ngày. Một bữa tối cho cả nhà cần 16 miếng thịt lợn, 7 cân khoai tây, 3 cái cải bắp và 30 củ cà rốt. Bé Casper mới chào đời tháng 10/2012, mẹ Sue chia sẻ: “Tôi thích làm mẹ và rất xúc động khi thấy các con quây quần bên nhau.” Sue và Noel bắt đầu sống chung khi còn trẻ, ban đầu chỉ định sinh một hoặc hai con, nhưng sau đó họ quyết định sinh nhiều hơn. Christopher, con cả của họ, hiện 23 tuổi. Gia đình Radford tự chi trả chi phí nuôi dưỡng 16 đứa trẻ mà không cần trợ cấp xã hội; Noel làm việc tại hiệu bánh để trang trải.
Bà mẹ mắn đẻ tranh thủ thời gian rảnh để hỗ trợ chồng, trong khi gia đình chuẩn bị đón thêm thành viên mới là Daisy, con gái của Sophie. Cặp vợ chồng trẻ Rozonno và Mia McGhee, nổi tiếng với 6 đứa con sinh ra vào năm 2010, đã thu hút sự chú ý nhờ khả năng sắp xếp cuộc sống gia đình. Họ trở thành ngôi sao truyền hình sau khi Mia đăng ảnh lên Facebook và được mời tham gia chương trình của Oprah. Trong chương trình phát sóng vào ngày 15/12/2012, họ chia sẻ cảm xúc khi nuôi 6 đứa trẻ cùng lúc. Họ đã yêu nhau từ thời học sinh nhưng không nghĩ sẽ có 6 con một lúc tại Columbus, Ohio.
Bỏ ngoài tai những lời hoài nghi, cặp đôi đã chứng minh rằng với tình yêu thương và sự hỗ trợ, mọi điều đều khả thi. Trong một tập của series thực tế OWN, anh McGhee chia sẻ về một ngày bận rộn của gia đình họ từ sáng sớm đến tối muộn, chăm sóc cho 6 đứa trẻ với sự trợ giúp của vài người khác. Các con của họ, mỗi đứa có một tính cách riêng: Josiah thông minh, Madison hài hước, Olivia được gọi là Công chúa, Isaac muốn làm ông chủ, Rozonno Jr. được ví như chiếc bánh quy cũ, và Elijah là người hay bắt nạt. Sau khi Mia khuyến khích chồng mở công ty riêng, cặp đôi đã có đủ khả năng tài chính để nuôi gia đình 8 người, mặc dù công việc không hề dễ dàng.
Cô gái 20 tuổi Leah Baverstock đã sinh hai con trong vòng 7 tháng. Ngày 23/3/2012, cô sinh con trai đầu lòng Adam, bị sinh non 2 tháng. Khi Adam được 7 tuần, Leah phát hiện mình đã mang thai lần nữa mà không hay biết. Ngày 29/10, cô sinh bé gái Leacy, bị sinh non 3 tháng. Leah cho biết cô rất sốc khi biết mình mang thai chỉ sau 5 tuần sinh Adam. Bạn trai cũ đã bỏ cô sau khi biết tin, nhưng Leah đã bắt đầu mối quan hệ mới và sống chung với bạn trai hiện tại, người đã ủng hộ cô trong thời gian mang thai.
Bé Adam ra đời ngay sau đó, vì cặp đôi mong muốn có con riêng nên họ đã không dùng biện pháp tránh thai.























Source: https://afamily.vn/choang-voi-ky-luc-cua-nhung-ba-me-man-de-20130205035619814.chn